Cô Gái Kém Sắc và Những Khó Khăn Trong Cuộc Chiến Chinh Phục Tình Yêu
Hành trình F5 bản thân của Nguyễn Thị Hải Văn Cao, 24 tuổi, đến từ Hà Nội, bắt đầu từ sự tự ti về ngoại hình. Với chiều cao 1,48m, dáng người gầy, mặt vuông và hàm răng xỉn do uống Tetaclin hồi nhỏ, Hải luôn cảm thấy buồn bã khi nhìn vào gương. Cô từng ngại ngùng trong tình cảm và không dám tỏ tình vì lo lắng về vẻ bề ngoài. Sau khi chia tay mối tình đầu, Hải quyết tâm thay đổi bản thân. Không có điều kiện phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã tìm cách tân trang bằng mỹ phẩm và trang phục. Hiện nay, Hải đã trang điểm tự nhiên và biết chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình.
Hải biết cách trang điểm tự nhiên với mỹ phẩm phù hợp và thường trang điểm nhẹ nhàng khi đến công ty. Hải chỉ cần một lớp kem dưỡng, chút má hồng và son dưỡng môi có màu, đồng thời chú ý đến lông mày. Để che khuôn mặt vuông, Hải thường để tóc ngắn và ép thẳng, nhưng gần đây đã thử làm xoăn nhẹ, giúp khuôn mặt trông khác đi. Dù không hoàn hảo, Hải đã tự tin hơn và nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp. Hạnh Nguyên, 26 tuổi, cũng đang độc thân nhưng vẫn mơ mộng về một chàng trai cùng cơ quan.
Để chinh phục người mình thích, Hạnh Nguyên chăm chỉ học hỏi bí quyết làm đẹp từ diễn đàn. Ban đầu tự ti với chiều cao khiêm tốn, nhưng cô nhận ra cần chọn trang phục phù hợp như quần ống suông và váy liền để tạo cảm giác chân dài hơn. Nguyên cũng khéo léo sử dụng phụ kiện để che nhược điểm. Một lần, khi đi làm, mọi người không nhận ra cô và khen cô xinh đẹp hơn bình thường. Ngoài việc thay đổi ngoại hình, Nguyên còn phát huy óc hài hước của mình, điều này đã khiến chàng trai trước đó thờ ơ giờ đây rất si mê cô.
Nguyên ngày càng tự tin và tích cực hơn nhờ sự thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Cô chia sẻ: “Có lẽ nhờ sự biến đổi bên ngoài và hài hước bên trong mà em đã giữ được người yêu, giờ hắn đã là chồng em và luôn khiến em cười với những câu nói hóm hỉnh.”
Câu chuyện về việc giữ chân bạn trai của những phụ nữ có ngoại hình không nổi bật thường gặp nhiều thử thách. Chị Phạm Vân Anh, 27 tuổi, chia sẻ rằng mặc dù có chiều cao 1,60m và vóc dáng thô, nhưng khả năng ăn nói của chị tại công ty lại rất tốt, khiến nhiều người khen ngợi.
Khi đi chơi với các chàng trai, Vân Anh cảm thấy không biết nói gì, khiến những chiêu trò hài hước trước đây không phát huy được. Hương nhận xét rằng giữ được chàng trai khó khăn hơn cưa đổ và khuyên nhóm đồng nghiệp giúp Vân Anh quyến rũ. Họ nhận ra rằng bí quyết quyến rũ đàn ông phải linh hoạt, không thể áp dụng cứng nhắc mà cần tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tác. Cuối cùng, sau quá trình nỗ lực làm đẹp, Ly đã trở nên hấp dẫn hơn và được chồng yêu thích, đặc biệt là khi cô nấu ăn và trò chuyện với anh.
Mặc dù anh thường chê Ly không chú ý đến hình thức và trang điểm kém, Ly cảm thấy ức chế nhưng cũng quyết tâm cải thiện bản thân để thu hút chồng hơn. Sau khi tham khảo ý kiến từ các chị em, cô đã âm thầm đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức cho việc làm đẹp. Cuối cùng, Ly đã thành công trong hành trình này.



Source: https://afamily.vn/gai-xau-gian-nan-voi-hanh-trinh-cua-va-giu-trai-20130213061932935.chn